Bút danh: Rua_ngoc Ngày đăng nhập: 22/05/2012 16:52 Tuổi: 32 Nơi ở hiện tại: TP Đà Nẵng Muốn làm quen: Nữ Tự giới thiệu: vui là chính, xã giao là mười........ ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ..................
BÉ ơi! Em có nhớ ngày xưa mình hẹn sẽ gặp nhau ko? KHi đó mình thật là HP em nhỉ! 20/11 bé sẽ về với anh! Lúc đó bé nói là hai tháng sẽ rất dài có khi là cả hai năm!
Vậy mà bây giờ đã tháng 11 rồi đó bé ơi! Mình lại lỗi hẹn............!
Tết bé về bé dẫn R đi xem đồng cỏ nha! Rồi hai đứa mình cùng nhau..............!
Sinh nhật bé! 01/12 R hứa sẽ vào dự ! Nhưng.......chắc cũng không thành..!
Bé nói là! HẸn R ở kiếp sau.......! Nhưng cả R và bé điều biết rằng sẽ chẳng có kiếp sau........nên mình lại lỗi hẹn cả ở kiếp sau!
Mối tình này có phải chăng lầm lỡ,
Mà trăm năm cuộc hẹn vẫn còn chờ,
Ta nợ nhau chỉ một lần gặp gỡ,
Tuổi đời qua chớp nhoáng chẳng kịp ngờ.
Có còn không nụ cười em giọt nắng?
Điểm hồng hào trên nỗi nhớ hoá băng,
Và tim tôi còn nhịp run đều đặn?
Giữa gọi mời, nguyên vẹn một vách ngăn.
Đành thả xuôi theo giòng trôi số phận
Gút tương phùng cột chặt bởi cơ duyên,
Tình xa xôi là tình mang lận đận,
Mộng đa đoan là mộng vướng ưu phiền.
Có những điều không bao giờ đơn giản,
Đâu phải tình nào cũng đến được với nhau
Yêu một người dĩ nhiên là không dễ,
Quên một người còn khó vạn lần hơn.
R ân hận lắm bé à! LÀm sao R trả lại thơ ngây cho bé được đây BÉ nói đi! R đau khổ lắm!
Nhớ bé nhiều và mãi mãi yêu em! Tình yêu tội lỗi và đau khổ!