Bút danh: Zhou_Yu Ngày đăng nhập: 24/05/2012 09:15 Tuổi: 28 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: Nick chỉ nhằm lưu giữ một thời yêu đương... DẠI KHỜ !!!

Và thế là... xa nhau rồi… sự thật
Mình chia tay em chẳng nói điều gì
Khi tôi hỏi vì sao đành đôi ngả
Chỉ một lời: “Số phận vậy, anh ơi!”
Và thế là... chỉ nhè nhẹ thế thôi
Em ra đi... sau bao chiều kỷ niệm
Có điều gì phải chăng còn giấu giếm
Hay phận mình, tình phải lắm chông gai?
Và thế là... cũng đến một ngày mai,
Nắm tay ai... em thành dâu nhà khác.
Hôm em đi mưa ngâu buồn tan tác,
Gió lạnh về se thắt trái tim tôi.
Và thế là... không gặp nữa… thì thôi,
Em tìm vui xuôi dòng đời náo loạn.
Giữa chợ đời riêng mình tôi bày bán,
Định giá dùm, định giá... một niềm đau!!!