Bút danh: LenaS2 Ngày đăng nhập: 25/12/2011 17:50 Tuổi: 25 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Muốn làm quen: Nam và Nữ Tự giới thiệu: Tính chất vật lý : thường ở dạng dài bằng phẵng sôi ở nhiệt độ cao( đôi khi vẫn sôi ở nhiệt độ bình thường vì 1 số lý do cái này hem bít chưa nghiên cứu và cũng hem muốn nghiên cứu tan chảy ở nhiệt độ...
Bút danh: peheoluoi Ngày đăng nhập: 01/04/2012 15:50 Tuổi: 22 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: zui ze ,lun lac quan ,thich lam wen ,va ghet nhug ai kg that log
Bút danh: socola_ct Ngày đăng nhập: 17/05/2012 21:44 Tuổi: 29 Nơi ở hiện tại: TP Cần Thơ Tự giới thiệu: Nếu một ngày đó bạn cảm thấy không còn người bạn nào bên cạnh bạn... khi bạn đang lạc lối giữa nhiều con đường. Khi đó nếu bạn biết mình, bạn đừng ngại hãy gọi cho mình. Mình sẽ cùng bạn vượt qua khó...
Bút danh: ruacontuthien Ngày đăng nhập: 14/05/2012 13:29 Tuổi: 23 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Rùa muốn mời mọi người tham gia từ thiện cùng với nhóm của rùa ở tphcm.Nhóm rùa là nhóm từ thiện thành lập ngày 6-12-2009 và được hơn 1 năm oy.Nếu ai có hứng thú thì hãy tham gia cùng bọn mình nha.Web...
Bút danh: xu_xi Ngày đăng nhập: 18/05/2012 21:01 Tuổi: 28 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Một đôi tay lạnh nhưng có 1 trái tim rất ấm... Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ,sẻ chia...?
Bút danh:
RainnyNguyen
Ngày đăng nhập:
28/03/2012 11:11
Tuổi:
23
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu:
Một ngày dài sẽ thật thú vị khi có những giây phút thoải mái bên bạn bè...
Hix...cô đơn cũng có cái bùn và cái zui, zui vì lúc nào cũng tí ta tí tởn và ham hố zới bạn bè đc. Hehe
Welcome to me ~^^~!
Bút danh: Lazys Ngày đăng nhập: 05/05/2012 18:19 Tuổi: 23 Nơi ở hiện tại: Gia Lai Tự giới thiệu: Có những nỗi đau chỉ là giấc mơ :) hì
Bút danh: vuitithoinhe Ngày đăng nhập: 11/01/2012 15:34 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: ko noi ji co that long muon lam ban voi cac ban ko?
Bút danh: Duc_nguyen_pro Ngày đăng nhập: 20/07/2011 10:10 Tuổi: 20 Nơi ở hiện tại: Bình Dương Tự giới thiệu: vui tinh,... muon lam quen voi tat ca moi nguoi
Bút danh:
julia_chan
Ngày đăng nhập:
20/12/2011 09:26
Tuổi:
27
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu:
vui thì hót...rót nhọt vào tai...cười hoài không dứt...!
buồn thì nín...im như con hến...! hok hieu nua...
nắng mưa như thời tiết.com.vn!
kakaka
Bút danh:
pochacco
Ngày đăng nhập:
17/05/2012 21:19
Tuổi:
26
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu:
"Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng"
nick yahoo: hat.pochacco@yahoo.com
Bút danh: trongquy_2207 Ngày đăng nhập: 26/12/2011 15:49 Tuổi: 1 Tự giới thiệu: sfsdgfgbbfdbhsdssdfgdaq111111111 1111111
Bút danh: Demenphieuluuky Ngày đăng nhập: 08/05/2012 13:34 Tuổi: 32 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Sinh ra va lon len o HN. Hien lam viec va song not khoang thoi gian...cuoi doi o TP.HCM.Tuyp "Hoa thuong thich du thu". Nhung dang trong thoi gian "tu bo" nen hoi...chan doi! Moi thac mac chinh xin lien...
Bút danh:
cristiano091190
Ngày đăng nhập:
16/05/2012 15:45
Tuổi:
22
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu:
Một con người bình thường, dễ gần, rất dễ làm những người chung quanh cười. hihi ^ ^
I'm not special. But i create the difference !!!
Bút danh: KINH_KONG Ngày đăng nhập: 13/05/2012 10:40 Tuổi: 14 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: tìm bạn kết bạn uống cf ăn uống và ngồi tâm sự :)
Bút danh: thuynganvd Ngày đăng nhập: 14/05/2012 08:34 Tuổi: 27 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: tôi là người thix đi dây đó du lich hay dao phố,coi fim,cafe và những môn nghệ thuật...
Bút danh: TOAN_studio Ngày đăng nhập: 13/05/2012 20:25 Tuổi: 28 Nơi ở hiện tại: Bình Dương Tự giới thiệu: dep trai , hien lanh ,hoa dong , vui ve, noi chung tuyet voi ! thich voi quen voi tat ca cac ban !
Bút danh: huongtroi Ngày đăng nhập: 25/04/2012 21:47 Tuổi: 24 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: là 1 người kon gái ziệt nam thùy mị, đảm đang, chung thỷ, nhưng tính tình hơi.. nắng mưa thất thường ít xíu ;))
Bút danh: tienanh Ngày đăng nhập: 06/05/2012 11:07 Tuổi: 33 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: hien doc than, vui tinh,dang muon tim ban be de tro chuyen va di choi luc ranh roi :D:D
Bút danh: ngoinhahanhphuc Ngày đăng nhập: 16/05/2012 10:38 Tuổi: 62 Nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh Tự giới thiệu: Có ai đó đang nghĩ đến bạn, có ai đó quan tâm đến bạn, có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn, có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ...
Bút danh:
anhdung_022003
Ngày đăng nhập:
18/05/2012 20:02
Tuổi:
33
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu:
Hòa đồng, dễ nhìn, vui tính, thích thể thao, uống cafe, uống bia với bạn bè. Cuộc sống là phải có bạn bè.
"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc cả thế giới"
Khi ta mỉm cười và nói – không sao 
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
Blog trước: thơ hok hay dzì kuj hok fai~ thi sĩ
Bút danh:
dark_angle
Ngày đăng nhập:
18/05/2012 22:22
Tuổi:
149
Nơi ở hiện tại:
Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu:
Làm gái phải hiên ngang ngạo nghễ
Sống trên đời phải hống hách kiêu sa ^_^